1.  LỜI NGUYỆN RẠNG ĐÔNG

 

(Để dâng mình sống một ngày mới)

 

Lạy Chúa là nguyên ủy, là cùng đích và là hồn sống của con người và của cuộc đời

chúng con.

Chỉ vì Chúa, cho Chúa và trong Chúa chúng con đã được hiện hữu, sống động và tồn tại

cho tới ngày hôm nay.

Vậy, Lạy Chúa, Nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc

Mẹ của Con Chúa cũng là Mẹ của chúng con,

Chúng con xin đến để thực thi ý Chúa.

Vì Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

 (Xem Khải Huyền 21:6/ Tông Đồ Công Vụ 17:28/ Do Thái 10:7)